Kỳ này CLB thứ năm đông vui quá. các món ăn thì toàn thứ gợi nhớ thủ đô: Bánh cuốn Thanh Trì với giò chả, chỉ thiếu cà cuống. Nem rán, há cảo chiên (cái này không phải HN). Rượi thì hoa cúc ngâm Vodka HN sau đó Vodka HN pha mật bò tót! Nhưng cái chính là các vị khách: có hai chú K6, một anh K2 và thêm hai k9 nữa. Các nhân vật thành viên CLB thì mọi người biết rồi. Thường khi sinh hoạt CLB thì mọi người nói gì? đâu là những chủ đề thường được quan tâm, bàn luận? Đã là dân K3, lại ở xa thủ đô nên cũng ít chuyện chính trị, nhất là lúc này thì thời điểm nóng có vẻ đã qua sau những "Nghiêm túc kiểm điểm...trên tinh thần thành khẩn nhất...
Ở bàn nhậu của CLB thứ năm của Bình Ngọng, mọi người nói gì? bàn gì? tui xin trình hai clip ngắn về những gì xảy ra tại một lần họp của CLB. Để mọi người có thể nghe được "chúng nó nói gì, làm gì" tui không chèn nhạc vào mà để nguyên gốc cho mọi người thưởng thức.
Clip thứ nhất: Bàn luận sôi nổi chuyện nhà đất ở Sài Thành...cuối cùng tâm hồn vẫn mơ về Hà Nôi!
Clip thứ hai: Tâm hồn Hà Nội lên đỉnh điểm:
Nếu tính ra thì thời gian những nhân vật này thực sự sống ở Hà Nôi rất ít so với bao năm tháng ngụp lặn, kiếm sống ở phương Nam này. Ấy vậy mà các lão này ở tuổi về vường vẫn không ngừng mơ về thủ đô yêu dấu.