Hiển thị các bài đăng có nhãn 27/07. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 27/07. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Ngày 27/07


 ĐÀN SẾU
    Thơ :
Расул Гамзатов

Mỗi khi nhớ Bạn ,
Trong tâm tưởng,tôi thầm nghĩ
Những người lính không về
   từ chiến trường xưa,đẫm máu ngày nào.
Khi ngã xuống,
          họ đâu hóa vào đất bụi,
Mà biến thành chim trời,
             những đàn sếu trắng bay .

Những Đàn sếu trắng,bay lên từ thuở ấy
Bay mãi đến giờ,
            vẫn vọng tiếng gọi ta
Không bởi vậy chăng,
          mà sao ta thường nín lặng
Lòng đượm buồn mắt đăm đắm trời xa?

Và hôm nay ,
         trong bóng chiều chạng vạng
Tôi lại thấy sếu bay qua lớp sương mù
Vẫn nghiêm ngặt một đội hình năm xưa cũ
Như ngày nào 
    đội chiến binh  nhẹ bước chân 
                                     dàn mũi tấn công...

Nhẫn nại bay,đàn sếu vẫn bay,
                        hành trình còn xa lắm
Nhắc những tên ai,
       nhịp tiếng sếu kêu khắc khoải dặm trường
Bởi vậy thế chăng nên từ trong giọng sếu
Như hiện tiếng đất trời,
           cả  trăm năm quá khứ vọng về ?

Những đôi cánh mỏi mệt
             vẫn bay trên bầu trời không nghỉ,
 
từ lúc sương chưa tan qua tới hoàng hôn
Chợt xen giữa trật tự đội hình- còn chỗ trống,
Chỉ một khoảng nhỏ nhoi,
           có phải là đồng đội để dành tôi?

Rồi cũng đến ngày 
                   tôi về cùng đàn sếu
Để bơi giữa khói mây ,bay dưới bầu trời
Và bằng tiếng chim kêu,tôi cũng sẽ cao tiếng gọi
Tất cả những ai - Bạn bè tôi,
             nơi mặt đất kia,đang còn ở lại chốn này...



Tuấn Linh dịch từ bản tiếng Nga, TP HCM,05/2011

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Ngày 27/07

   Buổi sáng 26/7 Khánh Tường và tôi, đại diện k3 HCM cùng JM - thay mặt BLL trường,  Đ Nhân khóa 5 cùng đoàn Cao TL đến viếng mộ anh Trỗi tại quận 2.



BLL trường chuẩn bị 1 vòng hoa và các bạn TQ cũng có một lẵng
 
Vừa hay gặp các bạn K8 đã đến trước.
 
Đoàn đại biểu quốc tế viếng mộ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.
 
Vòng hoa tưởng nhớ người
JM thay mặt các bạn trỗi phát biểu - chú Bằng phiên dịch
Phút mặc niệm...bắt đấu!
  
  
   
  
Sau lễ viếng, đoàn anh Cao và BLL trường lên đường đi Vũng Tàu. K Tường và tôi ra Nghĩa trang LSTP thăm Lê Minh Tân
 
Nghĩa trang Liệt sỹ Tp.HCM
  
  
  
Mong cho bạn luôn yên bình.