

Thấy tôi và AMK3 thi lấy bằng lặn PADI ngon như húp cháo gà, thậm chí còn được thằng Mẽo Huấn luyện viên khen "ếch-xe-lần", đám trẻ (gồm 3 đ/c) tức khí kéo nhau đi thi (gọi là "đám trẻ" vì chúng khoảng bốn chục đổ lại). Có 1 Binh nhất và 2 Thượng sỹ bạn lặn đi theo vỗ tay.
Ngày hôm nay họ đã thụ huấn ở bể bơi. Cả 3 đ/c này đều là lính dù, chắc ngon rồi?
Hồi chiều anh em gọi điện thoại báo kết quả huấn luyện: tuy OK, dưng mà thấy mền mệt. Tối nay sẽ ngủ sớm để sáng mai lấy sức đi "thực hải" (ngày mốt thi rồi). Họ than "cứ tưởng trẻ thì ngon (hơn bác Quang và bác Minh), té ra gừng già cay hơn gừng ương ương".
Tôi nói với họ là cái gì cũng có cái "mẹo" của nó, chứ các chú cậy khỏe "làm ẩu" hao sức lắm. Tớ và bác Minh, già rồi, lấy thận trọng làm đầu, lấy mẹo làm chủ đạo, và cứ nguyên lý mà ... hành, rứa là OK.
Tôi kể chuyện họ ra đây chỉ để thưa với các bác rằng cái "nghiệp lặn" có nhẽ hạp với cánh già hơn là đám trẻ - cái lũ chỉ biết hùng hục như trâu húc ...
Và vì tôi không đi theo họ nên chỉ có hình mà tôi đã chụp được ở "bữa khác" để mà minh họa thôi, các bác xem tạm.
Hình 3 người mặc thường phục: là 3 đ/c đi thụ huấn như nói ở trên (cô gái không đi, chắc chưa lãnh lương).
Hình: Huấn luyện mà chỉ cậy sức có mà ...