Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012
Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012
Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012
Curiosity rover: gửi ảnh toàn cảnh (panorama) từ SAO HỎA
Cùng ngắm xem quang cảnh trên SAO HỎA hiện nay như thế nào :
Thái Chi chia sẻ với các bạn
"Những bức tranh được vẽ từ lúc còn Ngô nghê - ABC cho đến ngày nay. Các bạn là TSQ hay lính Bác Hồ cùng Thái Chi chia xẻ khi đã 65 tuoi - sinh16/9/1947.cám ơn Thày giáo-Họa sỹ Phạm Lực đã dạy dỗ khi còn là học sinh-và đến lúc này còn có cái để lên mạng"
Lời giới thiệu của Thái Chi cho videoclip
Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012
Tuổi thơ chúng ta đã đi qua chiến tranh
SƠ TÁN Ở ĐẠI TỪ (tiếp theo)
Hồ Như Nguyện
( Viết tặng Lê Thanh Sơn K3,Hồ Xuân Nam K3,Lê Thanh Trung
K6,Hồ Phương Bình K7 và các em Lê Thanh Hà,Lê Thanh Hoa)
K6,Hồ Phương Bình K7 và các em Lê Thanh Hà,Lê Thanh Hoa)
Đi rừng lấy củi
Đã thành thông lệ,sau khi điểm tâm lưng bát cơm rang (chạy
qua hàng mỡ)hoặc vài khúc sắn luộc,chúng tôi lại dắt díu nhau
vào rừng. Buổi đầu tiên còn có hai chị em con nhà chủ dẫn
đường, về sau tự mở lối mà đi.Thuở ấy rừng hoang sơ lắm,
dường như chưa có bàn tay con người tàn phá.,chỉ có dân địa
phương vào kiếm củi mà thôi. Chúng tôi phải xếp hàng dọc,
vạch lá cây,lùm cỏ để đi.Mỗi đứa một con dao quắm,mỗi đứa
một khoảnh rừng (tự chọn) với một mục đích chung:Đốn cây!
Nói như vậy thì có nghĩa chúng tôi là lâm tặc (?) Quả không
ngoa,nhất là đối với tôi,bởi lẽ tôi chân yếu,tay mềm nên cứ nhè
cây nào nhỏ ,có thân bằng cổ tay mình là phạt.Luẩn quẩn,loanh
quanh một hồi cũng được đầy đống củi (đống cây tươi thì đúng
hơn),tôi bứt dây rừng,buộc thành một bó và vận chuyển ra chỗ
quy ước.Ngôn ngữ ở rừng thật khác lạ,không gọi nhau bằng tên,
bằng vai vế mà chỉ cần hú một hơi dài và đáp trả lại cũng hú lên
một hơi dài.Nghe tiếng hú ,tôi biết mọi người sắp đến.Khi đủ mặt
văn võ bá quan,tôi thấy thu hoạch của ai cũng hoành tráng,
gọn ghẽ nhất là LTS.,còn bó củi của tôi,nó èo uột,nhom nhem
đến não ruột.Ai cũng biết mang vác trên vai,riêng mình tôi,lúc
thì cắp bên hông,lúc thì kéo lê suốt dọc quãng đường dài,cho
tới khi về đến nơi, nó lại càng tả tơi,tơi tả. Mới đầu được đi lấy
củi thích lắm nhưng tay phồng rộp,vắt bám vào chân tôi lại đâm
ra chán.Ấy vậy mà đâu có được bỏ ngang,ngày qua ngày cứ
phải cùng nhau vào rừng chặt cây làm củi.Lần lần tôi khôn ra,
ừ đi thì đi nhưng tâm trí tôi chẳng để vào đấy Tôi thường nhìn
xa xa,lòng thấy nhớ mẹ,nhớ Hà nội...Rồi có những lúc tôi ao ước
được ăn kem,được có Hạnh (con gái một người bạn của mẹ tôi)
ở cạnh...Buồn đấy, vui ngay đấy, cả lũ tắm suối, cả lũ hái sim,
tiếng cười hồn nhiên vang vang rừng núi.
(còn tiếp)
( Nháy vào đầu đề bài xem từ đầu )
Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012
Thăng long đại cáo
LỄ GẶP MẶT KHÓA III PHÍA BẮC
Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi - 2012
TBLLK3 Nguyễn Thái Chi
Truyền thống K3 lấy ngày Chủ nhật đầu tiên tháng 8 hàng năm ( năm nay là ngày CN , 05 / 8 , trùng với ngày đầu tiên đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ) để tổ chức tại số 1 Trấn vũ Hà Nội) .
Tham dự với số lượng đáng trân trọng 75 người trong đó: 10 Thầy cô giáo , Đồng đội K3 có 56 người và có thêm 1 Đại diện phía nam là Bạn Hồ Xuân Nam . Người nhà , người thân k3 ( gọi là k9 ) có 4 người ; Đại diện Ban liên lạc các khóa 2,4,5,7 cùng BLL nhà trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi có 10 người.
Ngay từ 8 giờ sáng đã được Thầy Hiến , gần 80 tuổi rất trẻ trung đã đến Chúc mừng cho ngày lễ luôn tốt đẹp ; 15 phút sau con gái Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn - Em Thúy một đệ tử nhà phật thông báo đã đón được Thầy Bạch Quốc Bính sẽ đi ta xi đến ngay . Thầy Bính có mang Quà tặng cho k3 hai bộ sách kinh phật và các bài thuốc dân tộc với ý nguyện mong các học sinh của Thầy tịnh tâm để sống lâu , sống khỏe mà lâu nay thầy chưa có dịp hỗ trợ (!) . Rồi lần lượt 8 thầy cô đến cùng các đông đội và thật bất ngờ (ngoài dự liệu) NSƯT Dương Minh Đức tự nguyện đưa góp ban nhạc, ca sỹ, cũng như tự nguyện đóng góp chi phí cho khóa là nghĩa cử thật cảm động…Buổi lễ rất thành công mãi đến 14 giờ mới kết thúc .
Sau lời tuyên bố khai mạc của Trưởng ban –Thái chi , sau phút mặc niệm tưởng nhớ 26 Bạn k3 đã đi xa là lời tâm sự thiết tha của thầy Bính thật sự quan tâm và cầu phúc cho k3 thật là xúc động . Tiếp đến là lời phát biểu của TB liên lạc Nhà trường Bùi Vinh với k3 về những dự định chương trình hoạt động trong 5 năm tới & TBLLK3 Thái Chi Báo cáo kết quả hoạt động của K3 một năm qua, thể hiện rõ tinh thần mang ý nghĩa “Đồng đội luôn có nhau” khi gần 100% đã về hưu.. Khóa 3 với tấm lòng thể hiện sao cho khi mọi người ra về ghi nhận hình ảnh “Trỗi”- luôn gắn bó có nhau dù ở tuổi nào, cương vị nào và ở đâu . Khóa 3 luôn trân trọng với các thầy cô giáo và đồng đội Trỗi anh chị em đến với K3. Dù ít hay nhiều không quan trọng bởi lúc này do hoàn cảnh tuổi tác và trạng thái đến với từng người khác nhau , quan trọng là đã đến với nhau -chúng ta luôn có nhau . Hy vọng những bạn vắng mặt năm nay hãy đến với anh chi em k3, năm sau quân số tham dự sẽ nhiều hơn- để kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ .
Lễ gặp mặt đã diễn ra Đầm ấm, An toàn vui - đáng nhớ xin xem vài hình ảnh .
Lẵng hoa BLLK5 Mừng Lễ găp mặt truyền thống K3
TBLLK3 Thái Chi tuyên bố khai mạc lễ gặp mặt K3 MB 2012
Sau lời căn dặn của Thầy Bính ,TBLL Nhà trường Bùi Vinh chỉ đạo
NSƯT Dương minh Đức đang chuẩn bị cho màn văn nghệ
Mười Thầy Cô giáo ngồi hàng đầu: Thầy Bổng , Thầy Lương & Thầy Thăng ...
Các bạn Dũng Tuấn , Hải Bằng , Em Thúy-k9 , Văn Trung
Cô Tâm , Cô Lan và bạn Hồ Xuân Nam - Đại diện MN
Thầy Lực , Thầy Mạnh & Thầy Hiến ...
Và rất nhiều những người bạn thân thiết của chúng ta !
Hai giọng ca chuyên nghiệp của K3 ( ! ? )
HG xin được " ăn theo " bài đăng của bác Thái Chi vài tấm hình kỷ niệm còn lưu trong máy về AE bạn bè mình .
Hội khóa 2012 tại số 1 - Trấn vũ - HN :
Niềm vui U60 luôn hiện rõ trên từng khuôn mặt hào hùng !
Em gái K9 Dương Diệu Thúy .
Em gái K9 Hồ Như Nguyện .
Ca sĩ Lữ Thái đang " cô đơn ca " .
Một " ca xỉn " & một " ca sĩ " .
Cụng ly với các bạn K4 .
Hẹn ngày gặp lại không xa !
Hai thằng gặp nhau tại TP Huế .
" Sinh hoạt " với các chiến hữu CLB số 5 - SG
" Tao ngộ chiến " - Mày ra ngoải bình yên , tụi tao ở trong này cũng BY !
Thăm hỏi nhau .
Hội trường 45 năm .
Có cô em gái ( K9 ) của liệt sĩ Cao Quốc Bảo K3 .
Đón tiếp HXN tại 51 - Lê Đại Hành - HN .
Các " Giai lão K3 " .
Ôm nhầm cô hàng xóm !
Đám cưới con gái Trần Minh Tiến .
Bố Tiến " sướng âm ỉ " !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)