Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

Quảng cáo, rao vặt


BTL Binh chủng PADI (Hiệp hội lặn quốc tế chịu ảnh hưởng văn hóa Úc - Mỹ) vừa trao quyết định (qua email) v/v phong quân hàm Trung sỹ (Advanced Open water diver) - chứ không phải Hạ sỹ (Adveture diver) như thông báo ban đầu - cho Binh nhất MinhAnhTran và Binh nhất QuangChiHa. Riêng quân hàm thì BTL sẽ chuyển sang sau.
Kể từ nay, bác nào có nhu cầu lặn chơi lặn nhởn xin liên hệ với 2 Trung sỹ có tên ở trên, với phí tư vấn dịch vụ bằng không, thuế VAT bằng không.
Cáo lỗi: do thẻ chụp hình của AMK3 bị lỗi, nên mấy chục tấm hình mà Míttơ AMK3đã chụp dưới đáy biển không hiển thị, vì vậy không có hình để các bác tham khảo (tuy nhiên, do chụp từ máy khác, nên hình của tôi vẫn còn).

2 nhận xét:

4 SG nói...

Chúc mừng 2 trung sĩ!
Đề nghị rửa lon đi! Nếu ko lon đeo ko dính! làm chung cũng được, làm riêng càng hay!

Nhu cầu nhởn như các pác thỉ Tư xin thôi!

4 SG

Nặc danh nói...

Có mấy bác cắc cớ hỏi tụi tôi có đi chiến trường nào không, có phải là chiến sĩ thi đua Binh chủng hay không mà được thăng vượt cấp từ Binh nhất lên Trung sĩ dzậy?
Thực ra lên quân hàm là phải chi tiền chứ BTL Binh chủng nó không phong khơi khơi đâu. Chi ở đây là đi cửa trước chứ nào phải đi cửa sau. Anh trả tiền huấn luyện, anh "làm bài tập", đậu thì lên quân hàm, mần như ẹ thì ... đăng kí mần lại.
Là Binh nhất, thành thục yếu lĩnh cơ bản của "lính bộ đánh thủy", đồng thời nếu có nguyện vọng, anh sẽ được tập và thi 2 môn bắt buộc thì được lên Hạ sĩ, còn nếu anh thi 2 môn bắt buộc này cộng với 3 môn tự chọn thì lên Trung sĩ.
Thường 1 ngày anh lặn 2 cữ là vừa đủ vui chứ làm 3 cữ thì ... hơi cực. Như vậy, nếu thi Hạ sĩ thì anh mất 1 ngày, còn thi Trung sĩ thì mất 3 ngày, tốn thời gian.
"Rớt tú tài anh đi Trung sĩ" chứ Chiến trường, Chiến sĩ thi đua chi mô.

Xin giả nhời các bác về chi phí:
PA1 - ham dzui: nếu túi bác rủng rỉnh thì đi chơi mạnh giỏi, vung tay tới tận lông mày.
PA2 - tiết kiệm, hiệu quả:
-Thời gian: 2 ngày 3 đêm. Tối T6 từ SG đi NT, tối CN từ NT về SG.
-Xe: đi xe giường nằm của tụi "tua mở" (ở phố tây Q1) SN-NT-SN là
140đ + 150 = 290đ.
-Taxi từ nhà-phố tây-nhà: (xem như) 50 x 2 = 100đ.
-Khách sạn: 1 ngày rưỡi (tối T7 + chiều CN) là
180 + 90 = 270đ.
2 người là 270 / 2 = 135đ.
- Lặn 2 cữ: hết 500đ (với kẻ có bằng thì 600đ), bao gồm ăn trưa, nưốc uống, tàu bè, trang thiết bị lặn, HDV, xe đưa rước.
-Lịch làm việc:
Tối T6 ngủ trên xe.
T7 tới CLB đăng kí, rồi ra bờ biển Trần Phú uống cafe, bơi, hoặc đi đâu đó.
sáng CN ra đảo diving. Chiều về đi chơi đâu đó.
Tối CN ngủ trên xe.
-Ăn uống: cơm bình dân có chút bia là 50đ/bữa là quá thoải mái rồi, ăn sáng+đi tiệm cafe loại sang là 50đ. Chi tiết:
T7 ăn 3 bữa + cafe + chút bia là 50 x 3 = 150đ.
CN ăn sáng, ăn chiều, cafe (trưa ăn trên tàu rồi) là 50 x 2 = 100đ.
Total là 1.270đ (nếu có bằng thì 1.370đ).
Chi phí trên không áp dụng cho những ngày lễ.
Nếu bác xơi tôm hùm (quán gánh) thì phụ thêm cho bữa tối T7 là 70-80đ.
HCQuang