Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Bài hát theo yêu cầu


Thương lắm tóc dài ơi
Sáng tác : Phú Quang ,hát : Lê Dung
( Tạ Việt Chiến K3 yêu cầu )




Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một đời long đong long đong thân cò lặn lội
Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh dòng đời đục trong
Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá buốt
Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn


Chiều đông Matxcova
Sáng tác : Phú Quang, hát : Mỹ Linh
(Trịnh Thành Công K3 yêu cầu)






Từng bông tuyết nhẹ rơi


Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều chuông lên bóng em nhỏ nhoi
Về đâu hỡi người ơi, để hàng bạch dương xót xa chờ mong
Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm
Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ,
Còn đâu nữa những phút giây này

Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
Dù vẫn biết mai là giã từ
Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ,
Dẫu tình yêu là những cơn mơ.

Bâng quơ
Sáng tác : Phú Quang , hát : Lê Dung

( Nguyễn Chí Nhân K3 yêu cầu )



Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
Đôi khi ta nhớ một sớm sương bay
Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
Đôi khi ta thèm lang thang như gió
Đôi chân vô định về miền hư vô
Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
Thương một vì sao giờ xa quá rồi
Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa mãi
Riêng
em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
Bỗng chợt về với xót xa.

9 nhận xét:

TK8 nói...

Tks bác TL, mấy bài hát hay quá !.
Cháu Thích Blog K3 nhưng chỗ sinh hoạt của các bác ĐỒNG TRANG LỨA nên cháu chen vào cũng fải Cân Nhắc.

Quán Triệt tinh thần VUI LÀ CHÍNH bác TC đề ra, cháu kể 2 chuyện VUI có liên quan đến Phú Quang và cháu. PQ Mê cháu lắm, hay rủ đến fòng trà nghe:

1. Các Ca Sĩ hát OH CAROL nhìn cháu Đong Đưa, PQ nghi ngờ hỏi "nó hát gì đó mày ?" cháu dịch láo "Trời xanh, mây trắng, chim bay..." - thật ra là "anh chàng Dễ Thương, anh làm tôi fát khóc..."
2. Cháu nói với bọn CS: đừng tin mấy thằng Nhạc Sĩ nó xin "1 lần thôi..." rồi "Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa...", chuyện đến tai PQ, lão thích thú lắm...:)))

Cháu đang VUI vì trận Braxi-Hà lan cháu nằm TÀI, Gặm được tí ti - Cháu đánh toàn ĂN, tất nhiên là trừ những trận THUA.

Chúc các bác K3 Week-End vui vẻ !

tualinh nói...

'Cháu Thích Blog K3 nhưng chỗ sinh hoạt của các bác ĐỒNG TRANG LỨA nên cháu chen vào cũng fải Cân Nhắc.'
Bác TK8 nói thế cháu thấy thế nào ấy, thế chẳng phải K3 vẫn còn tâm lý 'trong lũy tre làng', 'chào cờ xã ta' à? Hình như có câu 'Kính quá hóa...'

"Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa...",Chẳng biết 'lần' gì? Khó hiểu bỏ mẹ.
" Yếm rách còn...,yếm nào che" rõ 'tính dục',khiếp quá!

TK8 nói...

Bác TL "bật đèn xanh" thì cháu tào lao với bác vậy: 1 con CS khá xinh quí cháu lắm, biết cháu thích "Chiều không em" của PQ nên hay hát bài này cháu nghe. Hát xong chẳng thấy cháu vỗ tay, tặng hoa, nó hỏi "em hát k hay à ?" - "Hay, nhưng anh thắc mắc CHIỀU là BUỔI CHIỀU hay CHIỀU ANH ĐI ?", nó bảo "sao a k hỏi PQ".

PQ nghe chuyện nói "tao TỤC vậy ăn thua gì, có thằng còn hát 'LÔI CU ta về dường như nhỏ lại (LỐI CŨ...)'"
-----------
Thật ra cháu chỉ thích 1 số bài PQ chứ k thích hết, và chơi với PQ thì...Cầm Chừng thôi. hihi !

TK8 nói...

CHIỀU KHÔNG EM

HDT-K3 nói...

@TL: Hôm qua,có chút thời gian,mình nghe lai mấy bản cậu gửi.Rất cảm ơn cậu.Đến bản se re nat thì quả thật ko chịu nổi....và 1 câu hỏi tự nhiên đc đặt ra :" vậy thì âm nhạc chiếm vị trí nào trong không gian tinh thần của mỗi chúng ta ?".Không biết ý cậu và mọi ng ra sao,nhưng với riêng mình có lẽ nó ở vị trí số 4 sau tình mẹ,tình yêu và ngôn ngữ.....Tất nhiên đây chỉ là cảm nghĩ riêng tư ,rất khó giải thích.
Chẳng hiểu trên đời này có khoa hoc nào ko nhỉ,giải thích cái cơ chế tác động của nghệ thuật vào mỗi cá nhân noí riêng và cộng đồng xã hội nói chung? - nếu hiểu sâu về nó kể cũng thú vị ra phết.

tualinh nói...

@TK8: Bài này Mỹ Hạnh hát hay.
Cho cháu tò mò hỏi nhỏ bác nhé : vì sao bác TK8 chơi với bác PQ 'thì...Cầm Chừng thôi.' ?

TK8 nói...

Ấy chết, bác TL đừng xưng hô thế - Con của cháu fải gọi K3, K4 là BÁC chứ. Chỉ mấy thèng Ku Kon K7 là cháu nhộm nhoạm thui: "Láo Nháo Pháo ăn xe".

CHIỀU KHÔNG EM có Mỹ Hạnh, Ngọc Anh, Nghi Văn...hát và họ đều biết cháu - riêng Ngọc Anh thì có thể coi là BÀ CON của "TRỖI".

NHẠC PQ thì tùy người đánh giá, theo cháu là KHÁ HAY, LỜI thì THƯỜNG THÔI - PQ biết yếu điểm này nên hay dùng lời Thơ người khác. PQ được đào tạo chính quy về GIAO HƯỞNG và có nhiều tác fẩm cũng như NHẠC PHIM, nhưng lại nổi tiếng nhờ CA KHÚC. Nhạc PQ thì CÔ ĐƠN và nhiều khi THỐNG KHỔ - nghe vừa đủ thôi, nghe nhiều BUỒN LẮM ! - "Thương lắm tóc dài ơi" PQ viết tặng người vợ đầu tiên.

PQ theo đạo Thiên Chúa, nhà ở Hội Vũ HN, sau vào SG, lấy vợ thứ 2 (Hồng Nhung thổi sáo, có chung 1 con trai và bi kịch gia đình PQ cũng từ đây), giờ ra HN làm Tập 3 và ở Thụy Khuê.

Nhạc PQ có nhiều người thích - vì vậy KHÔNG NÊN ĐÁNH GIÁ XẤU VỀ CON NGƯỜI PQ Ở ĐÂY, SẼ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI HÂM MỘ.

Kính biếu K3 1 quả điểm tâm đầu tuần: HÀNH KHÚC THỔ NhĨ KỲ của Mozart

tualinh nói...

@HĐ: Cậu ơi,mình e là việc này không có lý giải chung nào cả,câu trả lời sâu xa nhất nằm ở cảm nhận riêng của mỗi người-hoàn toàn riêng tư,hoàn toàn. :)
Nhưng chúng ta vẫn còn có điểm chung với nhau là: bản năng tự nhiên đôi khi hướng ta chạm tới phần 'vô thức' của mình, ở ranh giới 'thần tiên' giữa 'ý thức' và 'vô thức' này ,có hạnh phúc-khổ đau,có ao ước,có tiếc nuối,có trí tưởng tượng..có cội nguồn của mọi cảm hứng tâm trạng và sáng tạo 'xuất thần'.
Điều 'ko may' là: tự ta ko thể 'tự ý' tới nó - 'vô thức'.Ông Trời ko cho phép như vậy đấy HĐ à,mà chỉ dành cho một cơ may cho việc này ở đường 'lỗ tai' thôi. :)
Âm điệu (đôi khi cùng lời) qua đường thính giác đó có thể giúp ta tới được 'đường biên thần tiên' mà chạm vào cảm xúc. Thật sự đó là sự 'diệu kỳ'của Tạo Hóa có phải ko, hỡi người bạn trẻ - tuổi còn lâu mới cao-HĐ?

" vậy thì âm nhạc chiếm vị trí nào trong không gian tinh thần của mỗi chúng ta ?"
Theo tớ,ý nghĩa của âm nhạc nằm ở mức độ vi tế thưởng thức,nó như là dấu hiệu mách bảo trình độ 'tiến hóa tinh thần' của loài người. Ví như bản se re nat,nếu 300 năm nữa người ta thưởng thức nó mà vẫn ko có sự khác biệt với ngày nay thì có nghĩa là chưa có sự 'tiến hóa' gì mới, mặc cho có thể lúc đó con người đã có khả năng 'đi mây về gió'. :)
Thế còn 500,1000 năm...nữa thì sao?
- 'Có Giời mà biết'!
Tuy nhiên cũng ko hẳn 'tắc tị' cho câu hỏi 'loài người sẽ tiến hóa về đâu?'. Có một 'gợi ý' của Ông Trời nằm trong 80% não người chưa được sử dụng, phần ấy dành cho tương lại đó (bởi vì đến nay,con người ko có gì thừa cả,mỗi cơ quan trong cơ thể đều có tác dụng của nó,kể cả 'ruột thừa','amidan',đặc biệt chỉ có 80%-85% não bộ có vẻ ko làm gì cả mà vẫn 'mạnh khỏe như ai'-thế chẳng phải là 'của để dành' là gì).
'Gợi ý vĩ đại' này thách đố chúng ta tìm lời giải đáp cho rất nhiều điều về hiện tại và tương lai của con người (kể cả lĩnh vực tâm linh).
Như thế suy ra tới giai đoạn 100% não bộ được sử dụng thì coi như 'loài người' vào 'chung cuộc'. :))
Hu hu...
...
Bởi vậy Âm Nhạc có ý nghĩa lắm chứ!
Ha..ha..

vck3 nói...

cam on tuan linh nhieu , da cho minh nghe bai hat yeu thich.vc