Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Nối vòng tay lớn


     Trong tháng 8 / 2012 , ngoài cuộc hội lớp K3 tại Hà nội còn có các cuộc hội ngộ với bạn bè từ trong Nam ra . Tôi xin đăng lại một số hình ảnh "chộp" được trong những lần giao lưu ấy để ACE mình cùng được chia sẻ với nhau . Hình ảnh nghiệp dư , bạn bè thông cảm !

AE Hà nội với HX.Nam .













AE Hà nội với T.Linh .


























Dù  rất trân trọng và nghiêm túc nhưng AE mình luôn nghiêm túc theo phong cách K3 !


4 nhận xét:

TC nói...

HG nói đúng. Anh em mình rất nghiêm túc. Như anh TL cảnh giác ôm ngực khi hai tay em Thúy bắt đầu bò xuống

Tualinh nói...

Anh TC ơi,sao mà hay qua dzậy! đó chính là điều tui tưởng tượng lúc ấy.
Sướng...'chờ' run hêt cả người lên, Tự hổ thẹn với chính mình nên tay mới đặt ở thế 'xéo cánh gà' để giữ thân ổn định che đậy sự 'xấu xa' trong tâm tưởng trước mắt các bạn. :))

hadongtran nói...

He he ! Còn tôi thì lại thấy TL có nụ cười thỏa mãn - rất " đểu ".

Hãy tưởng tượng rằng TL là " bố " của cô nàng áo tím , lừa để gả đc cho ông bạn " trai tân " Trịnh Tường , nên cười 1 cách sung sướng - nụ cười của tên lừa đảo !!!!

TC nói...

HD nên thực tế hơn. E là ko gả được dù ae ta cũng còn nhiều giai tân