Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Tài năng từ nghị lực phi thường


Thứ ba, 11/9/2012, 11:34 GMT+7

Cô gái Việt trở thành Vua đầu bếp Mỹ

Cô gái gốc Việt khiếm thị nhỏ nhắn Christine Hà trở thành quán 
quân của chương trình truyền hình thực tế Vua đầu bếp Mỹ 
mùa thứ ba vào tối hôm qua.



Christine Hà (trái) và đối thủ Josh Marks trong vòng chung kết Master Chef 
tối ngày 10/9. Ảnh: Fox

Cô cựu sinh viên khiếm thị trường đại học Houston đã giành 
chiến thắng trước Josh Marks, một chuyên viên quân sự đến 
từ bang Mississippi, để trở thành chủ nhân của phần thưởng 
trị giá 250.000 USD, một hợp đồng viết sách dạy nấu ăn và 
chiếc cúp Master Chef danh giá.

6 nhận xét:

TC nói...

Kể cũng lạ đây. Thông thường thợ bếp, thợ may thêu giỏi là đàn ông. Cô này "đánh giá" thịt chín hay chưa qua mùi vị, tay hay dụng cụ nấu, chắc học qua công phu cách không điểm huyệt hay cách không xem mạch trong truyện trưởng. Mà trông chả an nam mấy

Tualinh nói...

@TC : 2 trong 3 món cô Christine Hà trình diễn ở chung kết là món Việt : cá kho tộ và cơm sườn trứng ốp-lết (món còn lại là kem tráng miệng).

lecong nói...


TC: Các bà bác mình ở HN ngày xưa- những năm 60, nấu đồ cúng trong ngày giỗ chỉ ngứi cũng biết mặn, nhạt vì không được nếm, nhiều lắm chỉ dám nếm đầu đũa.

TC nói...

Tán thêm: xem nhật ký ông già mình về đại hội đảng 2 năm 51, tất nhiên nhiều món ngon. có những người đề nghị ăn đũa hai đầu, nhiều người ko thích. Rồi có mâm hai đầu, mâm một đầu, nhưng rồi còn toàn mâm một đầu cả
chủ tịch đoàn danh dự của đh là Staline, Mao, Kim. Hội trường toàn tre nứa, do các kts Hoàng Như Tiếp, Tạ Mỹ Duật... thiết kế, rất hoành tráng lệ. Ảnh lãnh tụ trên tường ngoài các vị kể trên có cả Thorez - Pháp, A. Hốt gia - An ba ni, Tôgliatti - Ý. Phim chiếu của LX, TQ, nhảy sòn sòn sòn đô sòn... Ăn ngon quá, vài ngày thì bỏ thừa, cũng vì "nghị sự" nặng nề

hadongtran nói...

TC : Nghị sự nặng nề là những gì vậy ? ông già cậu có nghĩa lộ gì ko ?
- nhân sự
- tên đảng
- tách làm 3 đảng
Lúc này Cụ có quyền lực tuyệt đối mà cũng phức tạp à ? Lê Công cho ý kiến nhé .

TC nói...

Đại loại rứa. Nhưng "còm" ở ni nỏ được