Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

CLUB THỨ HAI (22/10)


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không có ai bình thì tôi bình vậy.
- Thứ nhất là trình quay đã khá hơn trước nhiều chỉ còn hơi rung 1 tý.
- Tuần này đông hơn tuần trước.
- Tuy mấy thằng già về hưu nhưng vẫn vui vẻ chém gió nói bậy bên mấy ly cafe ...
Thế thôi nhưng mà không có nó cũng thấy buồn thấy nhớ ... Và vẫn mong k3 có thêm 1 vai góc nhỏ để hết thứ 2 tuần này sang tuần khác lang thang các bến...

ngcuong50 nói...

bình vô tư đi cứ học mấy ông nhà báo một ông khen xong lại một ong chê thế là báo bán chạy.Ta thi
lấy không khí.Có khen có chê thì nó mới tạo được không khí sôi nổi

AMk3 nói...

Toàn những gương mặt quen! Riêng ông bạn ngồi cạnh CLTinh là ai thế nhỉ,K Khảm chăng, tui chẳng còn nhận ra là ai nữa.

nc nói...

đúng rồi k.khảm chứ còn ai nữa .

hadongtran nói...

Hôm đó mọi sự diễn ra bình thường , vui vẻ . Duy có điều đáng phải suy nghĩ .
Số là Thái Chi dạo này sức khỏe ko tốt , h/a " nhảy " lung tung nên thường phải mang máy đo đi theo . Nhân thể , mọi người mượn đo thử ... tất cả đều bình thường . Riêng đ/c Phi cho kết quả " khủng " : 207/118 . Thấy vậy ai cũng lo thay cho nó , khuyên nó nên đi khám & điều trị ...nhưng thằng này vẫn cứ tưng tửng : tao vẫn thường xuyên vậy , nhiều khi lên đến 220 , 230 mà vẫn ko thấy mệt mỏi , rức đầu gì !!!! tóm lại là RẤT TỰ TIN .
Đứng về phương diện chuyên môn thì đó là cực kì nguy hiểm , ở vào vùng giới hạn của sức chịu đựng của thành mạch - nhất là thằng này lại hút thuốc lá như " vẹm " - ngày ít nhất là 1 bao .

Vậy qua blog đề nghị các chiến hữu khuyên cho đầu thằng này bớt " đất " đi ko thì ....

Nặc danh nói...

Thằng Phi này chỉ có bố nó mới bảo được nó mà thôi...botay.com