Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Hôm trước có đọc bài BÌNH MINH TRÊN SÔNG NHẬT LỆ CỦA VT.Và được nghe thầy VT giải thích cho trò T.L
T.H gởi 2 ảnh để thầy trò V.T-T.L phân tích xem là Bình minh hay Hoàng hôn nhé

28 nhận xét:

TrunDC nói...

Thực ra, khi đã "tán" ảnh nghệ thuật thì sẽ phát biểu theo con mắt chủ quan. Nói xuôi thành ngược vẫn được: Bảo nó là Hoàng hôn...thì nó là Hoàng hôn. Nói đấy là Bình minh...thì đó là Bình minh. Có làm sao đâu? VT chỉ nhận làm THẦY DÙI thôi nha.

Tualinh nói...

TRunDC: các cụ ta đã có câu ' học thầy không tầy học bạn',bạn bè với nhau ham học hỏi nên vẫn có việc,có lúc,có lĩnh vực tự nhiên mà thành 'thầy-trò' chứ không ai cố ý cả. Thanh Hải nói đúng quá !
Bi giờ vô tán theo gợi ý của Th.Hải ' bình minh hay hoàng hôn' nhé!
...Rước Thầy VT có nhời trước ạ. hihi...

TrunDC nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
TrunDC nói...

Mình bảo: Bức trên là TRĂNG CHÌM NƠI ĐÁY NƯỚC
Bức ảnh dưới là : MẶT TRỜI MỌC Ở PHƯƠNG ĐÔNG.... He...he....

Tualinh nói...

Xin tiếp lời VT : bức trên là bình minh,còn bức dưới là hoàng hôn! hehe..

Unknown nói...

Bức dưới là bình minh . lúc mặt trời lên rất sáng

Unknown nói...

TH khoe anh chup dep qua! thay cac ban binh luan anh vui qua! hom truoc xem anh cua VT, thay VT phan tich rat chi tiet va hay cung thay thich. Nhung nhin anh nay cua TH, minh cung cam nhan nhu TL.

TrunDC nói...

Theo mình cảm nhận thì đa số sẽ cho rằng bức 1 là bình minh và bức 2 sẽ là hoàng hôn...nhưng thế thì quá dễ ợt phải ko T.H ?

THANH HAI K3 nói...

RẤT VUI KHI THẤY CÁC BẠN THAM GIA BÌNH LUẬN VỀ TÁC PHẨM CỦA MÌNH.CŨNG ĐỊNH ĐỂ THƯ THƯ MỘT TÝ RỒI MỚI NÓI,NHƯNG CHỊU KHÔNG NỔI ĐÀNH PHẢI LÊN TIẾNG VẬY!
-CÓ 4 BẠN THAM GIA THÌ CÓ 2 Ý KIẾN ĐÚNG VÀ 2 Ý KIẾN SAI.CHỨNG TỎ ĐỀ THI CŨNG KHÁ HÓC BÚA PHẢI KHÔNG?
-NẾU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP CHỤP THÌ MÌNH CŨNG RẤT KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ĐƯA RA KẾT LUẬN CHO CHÍNH XÁC.
-SỰ THẬT LÀ THẾ NÀY: TRONG MỘT ĐỢT ĐI VI HÀNH MIỀN TÂY NAM BỘ,TRÊN ĐƯỜNG ĐI TỪ KIÊN GIANG ĐẾN HÀ TIÊN,NGỒI TRÊN XE MÌNH CHỢT THẤY MẶT TRỜI ĐANG LẶN TRÊN BIỂN,THẤY LẠ VÌ TRƯỚC ĐÂY CHỈ NHÌN THẤY MẶT TRỜI MỌC PHÍA BIỂN ĐÔNG VÀ LẶN PHÍA NÚI(PHÍA TÂY),MÌNH CHO DỪNG XE(XE NHÀ) VÀ LIÊN TỤC BẤM MÁY CHO ĐẾN KHI KHÔNG CÒN THẤY MẶT TRỜI NỮA.vÌ ĐÃ CHỤP MẶT TRỜI LẶN RỒI,NÊN SÁNG HÔM SAU MÌNH THỨC DẬY SỚM ĐỂ MAI PHỤC VÀ CHỤP ĐƯỢC TẤM ẢNH BÌNH MINH TẠI HÀ TIÊN.
NÓI ĐẾN ĐÂY CHẮC CÁC BẠN CŨNG ĐOÁN RA RỒI PHẢI KHÔNG?
-BỨC THỨ NHẤT LÀ:HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN KIÊN GIANG
-BỨC THỨ HAI LÀ BÌNH MINH TRÊN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN.
RẤT KHÂM PHỤC CON MẮT NHẬY CẢM CỦA VT VÀ SN.

ngcuong50 nói...

một điểm nhất trí với Thanh Hải là chụp thể hiện đươc thời khắc hay nói cách khác là chụp được thời gian,nhiệt độ và gió .Được như thế gọi là nghệ thuật rồi

Unknown nói...

cam on TH da cho 1 bai hoc thuc te. qua la rat hay. luc gui nhan xet roi ma van cu nghi va ban khoan mai. gio thi ro roi. cau cung thuc dam me chup anh day !

Tualinh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tualinh nói...

Hihi,VT ơi,trật lộn ngược rồi! Thế mà tôi cứ tưởng TH chụp ở ĐN.Ảnh sau máy mình nhìn ko rõ mặt biển. Quả thất chỉ nhìn độ sáng bức ảnh (lại hiện trên màn hình PC,chất lượng ko đồng đều) rất khó mà đoán.Tui đoán theo vị trí địa lý ,hehe : ảnh 1 mặt trời trên biển ở ĐN thì ko có chuyện 'hoàng hôn' được.Ảnh 2,nếu nhìn thấy mặt nước thì cũng là 'bình minh',tuy nhiên lại nhầm là phía núi.
TH chụp ở Hà Tiên thí có thể như thế. Ở Vũng Tầu cũng chỉ có một địa điểm ngắm được cả 'bình minh' lẫn 'hoàng hôn' trên biển ,nói chung có mặt nước bao quanh với bánh kính lớn hơn khoảng 50 km là được.

Xin hỏi TH và các bạn một câu cho vui thêm: vậy khi nào một bức ảnh được cho là chụp cảnh 'hoàng hôn' hoặc 'bình minh'? hehe..

TrunDC nói...

Này. Này T.L- Mạc lại lời commen đã trả lời ở Chùm ảnh... của VT nhé:
- Mặt trời lúc Hoàng hôn có kích thước nhỏ. Màu đỏ lịm
- Mặt trời khi bình minh có kích thước lờn, chân trời sáng, màu sắc đỏ vàng. Chân trời sáng hơn vòm trời...he....he
* Như vậy, VT đã đoán trúng ....

HữuThành.Nguyễn nói...

Biếu các bác ảnh 1 bình minh hay hoàng hôn?
Còn ảnh 2, hoàng hôn hay bình minh?.

HữuThành.Nguyễn nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Hoàng Giang nói...


Nhân vụ này , tặng các bác một bài " Đường thi " theo lối " Tây giang nguyệt " :

Mạc nhật Ngũ hồ du
Yên ba xứ xứ sầu
Phù trầm thiên cổ sự
Hà cố vấn thông lưu .

Không biết là hoàng hôn hay bình minh đây !

Tualinh nói...

Bài này tên là gì hở bác HG? TG là ai vậy? lối 'Tây giang nguyệt' là lối viết kiểu gì ? và cuối cùng là nghĩa tiếng Việt như thế nào ạ? xin được 'thọ giáo'...

Tualinh nói...

@Hữu Thành Nguyễn :
ảnh 1 : Bình minh
ảnh 2 : Hoàng hôn
Ấy là xem độ tán sáng quanh mặt giời mà đoán thế,chứ chưa có khả năng từ cảm xạ nghệ thuật. hi hi...

Hoàng Giang nói...


Tualinh : đây là thơ của thầy tôi ( cụ là người Tàu , cái cụ mà " ôm vò rượu , ngắm trăng đáy nước và làm thơ " ấy !) , bài có tên : cảm tác khi đi chơi Ngũ hồ . Tôi hiểu cái ý sâu xa của cụ nhưng không dịch nổi , đành dịch " nổ từ " bằng thể lục bát nhà mình thôi , mời các bác " ngự lãm " :

Chiều hôm chơi cảnh Ngũ hồ
Nước mây man mác thêm vò lòng tơ
Sự đời chìm nổi ngàn xưa
Biết ai , ai biết bây giờ hỏi ai ?!
Có điều gì chưa chuẩn xin các bác cứ cho ý !

Hoàng Giang nói...


Tualinh : à mà Quên , lối " Tây giang nguyệt " là một khúc dân ca trên dòng Tây giang ( Ly giang là một nhánh của nó ). Phải công nhận rằng người BÁCH VIỆT cùng với giang sơn cẩm tú đã sáng tạo nên biết bao giai điệu tuyệt vời ( nao lòng ) mà các tộc phía Bắc Trường giang thèm khát ( chỉ muốn đánh để chiếm lấy !).
Ngắn gọn vậy , chắc chưa làm TL đủ khát . Thông cảm vậy , tôi cũng chỉ biết đến thế thôi !

Tualinh nói...

@HG: cám ơn HG vì lời giải thích-đặc biệt về 'Tây giang nguyệt',tuy với tôi vân còn mơ hồ,nhưng thấm chất 'thơ',rất truyền cảm.
Quả thật như HG đã nhận xét: chưa 'đủ khát',nên tôi hỏi thêm cậu Google,và có câu trả lời
ở đây .

THU NHẬT HỒ THƯỢNG

Lạc nhật ngũ hồ thượng
Yên ba xứ xứ sầu
Phù trầm thiên cổ sự
Thùy dữ vấn đông lưu

Tịch Huỳnh

(những chữ in nghiêng là khác với bản của HG)
TG bài này là Tịch Huỳnh (Wikipedia ko có tên )
,do Hải Đà dịch.

Trong 20 chữ ở cả 2 bản phiên âm hán việt,có 5 chữ khác nhau (tỉ lệ 25%), nên ko chắc được 2 bản này là một!
Tuy nhiên ý tứ trong thơ thì gần như nhau.
Bản dịch tiếng Việt của Hải Đà như sau :

NGÀY THU DẠO HỒ

Nắng tàn dạo mát hồ trong
Lăn tăn sóng nước gợi lòng cô liêu
Sự đời trôi nổi đã nhiều
Hỏi con nước chảy còn điều thở than ?

So với bản dịch của HG :

Chiều hôm chơi cảnh Ngũ hồ
Nước mây man mác thêm vò lòng tơ
Sự đời chìm nổi ngàn xưa
Biết ai , ai biết bây giờ hỏi ai ?!

thật là tương đồng,ngang ngửa.

Hải Đà ko có trong Wikipedia (HG cũng thế),nhưng chắc chắn ông phải là một nhà nghiên cứu Đường Thi có cỡ ( bàithơ dẫn ra là ở trong tập 'Tình Thu Đường Thi' do ông biên dịch ,biên soạn và viết lời bình)

Thế mới biết bạn mình tài thật. Khâm phục ,khâm phục.

Tualinh nói...

Bổ sung thêm mấy câu ; nếu áp bản dịch của HG vào bài thơ của Tịch Huyền thì ý tứ có vẻ sát với nguyên bản hơn so với bản dịch của Hải Đà.

Hoàng Giang nói...


Tualinh : thông cảm , ấy là tôi học từ ông nội tôi trước khi vào Trỗi . Không có điều kiện đọc nhiều nên chỉ biết thế thôi . Biết đến đâu thì nói đến đấy vậy . Còn sự hiểu thì vô cùng !

HữuThành.Nguyễn nói...

@Tuanlinh: ảnh 1 là hoàng hôn trên biển Tây, chuyến đi Ba Hòn Đầm năm ngoái, ảnh nguyên sáng.
Ảnh 2 là bình minh biển Nhật Lệ cuối tháng 8 vừa rồi, ảnh giảm sáng :-)

Tualinh nói...

#Hữu Thành Nguyễn : vậy a,lần sau trong bụng nếu thất sự cảm thấy là gì,thì cứ nói ra ngược lại thế nào cũng đúng. 2 lần đảo lộn rồi mà. he he...cám ơn nhé!

TK8 nói...

Theo cháu thì có 1 khoảng cách khá xa giữa ẢNH NGHIỆP DƯ với ẢNH CHUYÊN NGHIỆP nên ta cứ TỰ SƯỚNG VỚI NHAU là được rồi rùi. Với giới CHUYÊN, "Bình minh" và "Hoàng hôn" chỉ khác nhau cái CÂN BẰNG TRẮNG (White Balance), bằng các thiết lập, họ có thể làm sai ý niệm THỜI GIAN, và để tránh ĐỊNH TÍNH dễ sai lầm, các máy ảnh còn đưa vào yếu tố ĐỊNH LƯỢNG là NHIỆT ĐỘ MÀU K (với ánh sáng ban ngày chuẩn, K = 4000 – 5600). Vd, nếu trên 1 con “phố đông” mà chọn được “1 quãng vắng” để mô tả “sự đìu hiu” thì được coi là 1 ảnh tốt – tức là nhiếp ảnh chấp nhận mọi sự xảo trá, miễn sao nói được chủ đề tư tưởng và hướng người xem vào cảm xúc định hướng.

Mình cứ NGHIỆP DƯ là zui rùi các bác nhể !

HCQuang nói...

Cái anh Bình minh và cái anh Hoàng hôn khác nhau ở chỗ,

Bình minh là sự bắt đầu của một ngày, là sự trưởng thành, đi lên của nhà bác Mặt trời,
Hoàng hôn là sự kết thúc của một ngày, là sự suy tàn, đi xuống của nhà bác Mặt trời.

Khi nhìn Bình minh ta cảm thấy hân hoan, phấn khởi (nhất là khi xuất hiện chút màu vàng trên bầu trời),
còn nhìn Hoàng hôn ta cảm thấy mệt mỏi, thê lương (nhất là khi xuất hiện màu đỏ sậm trên bầu trời).

Khi coi hình chụp, bá tánh rất khó biết ông mô là Bình minh, ông mô là Hoàng hôn. Do vậy mới đoán mò theo cái lối cảm nhận như nói ở trên.

Tui nghĩ vậy.