Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Thôi rồi,...lại ' thôi ! '


Thân phận nữ nhi

                  Tặng các bác ' chi bộ Thứ 5'

Xin chào các bác, em thôi,
Anh hùng tương ngộ, cũng hồi phân ly.
Huống hồ thân phận nữ nhi,
Khuê môn bất xuất, lễ nghi theo đòi.
Thế là đành dở cuộc chơi,
Rừng đao nay lại vắng rồi nhành mai!

                    15/6/2012
                        HNN

25 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Bỏ một phiếu bầu HNN làm “người tạm biệt chuyên nghiệp".
Nếu Ginet sẵn sàng ghi nhận thì cũng xin tiến cử luôn.
:-) Cười nhé :-)

Nặc danh nói...

"Zời" ơi! Đao mẻ với mai già mà cũng ... "thơ" quá nhỉ!

HMK6

HữuThành.Nguyễn nói...

Thơ thẩn mà nị :-)

Đại Ngu nói...

Lạ cho các bác K3, tại sao các bác không điều nghiên lý lịch trích ngang của HNN trước khi kết nạp vào chi bộ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên Trang Thơ HNN cũng từng nhập cuộc rồi nửa chừng đòi bỏ ngang. Kẻ ngu này trộm nghĩ hay là HNN mang căn bệnh cả thèm chóng chán, chảnh chọe, chơi trội chăng? Nhưng xét cho cùng nếu HNN bỏ đi âu cũng là một tổn thất lớn cho chúng ta. Bởi vậy mong các bác K3 mau mau bắt bệnh cho HNN và đưa ra phương thuốc kịp thời.

Nặc danh nói...

@Đại Ngu: Sao lại nói nặng lời thế ? Theo tôi nghĩ HNN chỉ có ý giã từ chi bô chứ đâu có phải giã từ trang ban trỗi K3. Hơn nữa đánh người phụ nữ bằng cánh hoa hồng thôi chứ ai lại phang củi tạ thế ai mà chịu nổi.

Anhgiadotvitinh nói...

Các anh lọm khọm mất rồi
Nghe thơ em gái...đứng ngồi không yên.
Cũng muốn đôi chữ...khỏi phiền !!!
Tán cùng em gái tận miền phương xa.
Ngặt vì Vi tính vi ta
Thân già khó nỗi lân la tập tành
Muốn nói lắm, thôi cũng đành
Thích thì cứ phắn - dỗi dành làm chi.
Cười dăm ba tiếng HI HI HI HI!

Nặc danh nói...

Đừng nghe những gì con gái nói...

Nặc danh nói...

"Đừng nghe những gì... bà già nói"

Ê! nặc danh giống tớ! sáu sọi thì gọi là bà già được rồi, "trẻ hay hờn, già hay dỗi"

Hoàng Giang nói...

Sau năm Gia tĩnh thảnh thơi
Nàng Kiều bỏ dở cuộc chơi mấy lần
Tái duyên vẫn cứ trong ngần
Nào ai có chút phân vân đến giờ
Vẫn chén rượu , vẫn cuộc cờ
Vẫn xem mai nở , vẫn chờ đao khua
Vẫn my thanh , vẫn buôn dưa
Vẫn khuê môn xuất,vẫn chưa thôi đòi
Vẫn thân nhi nữ ở đời
Vẫn già,vẫn trẻ ,vẫn thời vàng son
Còn người , còn núi , còn non
Là còn sớm bể , là còn chiều trăng
...
Vài dòng cảm thán tiễn người "nghỉ cuộc chơi" !

TQtrung nói...

Thấy mọi người rôm rả quá, cũng xin góp mấy lời cho nó xôm chợ!!!
*

Cớ sao ví với phận Kiều?
Hay là ý tứ có điều chi chăng?
Nào là gió, nào là trăng.
Ngẫm ra cũng chỉ nhố nhăng đời thường.
Bạn bè thỉnh thoảng văn chương
Thơ, ca, văn, phú, chuyện thường lâu nay.
Có lúc tỉnh, có lúc say
Có lúc đấu đá, có ngày ẩm ương
Âý là cũng chuyện bình thường
Gìa rồi, tính cũng như phường...chèo thôn!
Nào ai dại, nào ai khôn
Nào ai hay dỗi hay hờn làm chi!
Vui lên, đời có mấy khi
'Cờ lốc' làm chỗ đi đi về về.
Có đi thì tỉnh cơn mê
Tỉnh rồi quay lại, tình quê lại đầy.

Hoàng Giang nói...

" Ẩm ương" là chất chơi vơi
"Chèo thôn" là kiểu đi chơi chợ làng
"Đời thường" là chuyện ta nàng
"Dại,Khôn" đâu ở tình chàng cùng ta
"Kiều càng sắc sảo , mặn mà"
Vưỡn là thi, phú, văn, ca một thời.
... Vẫn là cái chất chơi vơi ...

Vẫn là cái chất một thời tỉnh say !

TK8 nói...

Ngày xưa lừa đảo như điên
Thúy Kiều mới bán kiếm tiền cứu cha
Hàng này Kim Trọng xài qua
Thúy Kiều rao bán nói là "nguyên đai"
Bọn cò cốt cũng rất tài
"Hồi lâu ngã giá vàng ngoài 400"
"Chữ Trinh đáng giá ngàn cân"
Thế là bọn chúng thắng gần 600

"Người tiêu dùng" chết nhăn răng...

TVC nói...

Em anh không thích cứ về,
Kẻ nào đâm chọc,ông thề không tha

HNN nói...

Cảm ơn chú Nguyễn Hữu Thành,
Đưa ta đến tận trời xanh mịt mù.
Cảm ơn đến bậc Đại Ngu,
Nửa lời chê, nửa lời ru,ỡm ờ...
Cảm ơn anh dốt vờ tờ(vitinh),
Lom khom,lọm khọm,cũng thơ với vè.
Cảm ơn huynh,tề về xề(TVC),
Mở cho muội lối đi vé bằng an.
cảm ơn tê ca tám (TK8),Hoang Giang,
Cảm ơn cả xã,cả làng,em lui.

TK8 nói...

Híhí, cháu chỉ ăn theo thơ bác HG để nói láo lếu nhá, chứ không Còm trực tiếp với bài chính.

Hoàng Giang nói...

TK8 : trong văn bản com. của HNN , tên chú còn được vinh dự đứng trước anh đấy ! Dừng có Híhí mà chạy làng nhé !

TK8 nói...

..."Oan này còn một kêu trời, nhưng xa"
Cháu nào quen biết Tác Gia
Bút sa Gà chết chẳng qua bị lừa
Hát - Dê uống rượu say sưa
Hết mồi mới lấy Thúy Kiều ra câu
.

----------------

Cháu thấp cổ bé họng, bị bác HG dí cháu cam chịu chứ có số có má như Nguyễn Du nói trắng ra "Kiều có thai" vẫn được gọi là Đại Thi Hào:

"Thất kinh nàng chửa biết là làm sao". (câu 1644)

HNN nói...

Đọc "Kiều" từ thuở đôi mươi,
Chưa hề thất kính với người tài danh.

anhgiadotvitinh nói...

Gừng già mới biết gừng cay!
Anh giề lọm khọm nhưng "cày" rất hăng
Cái 'vè' anh viết lăng nhăng
Mỗi đêm mấy nhát là xong câu 'vè'
Xong rồi cười khe khe khe!
Thương cho em gái đêm hè thở than
Nàng Kiều của chú Hoàng Giang
Tiếc không biết dỗi, tan hoang thân Kiều
Gía mà biết dỗi ít nhiều
thì ông Kim Trọng tiền tiêu nhòe đời!
(hết phim, đi học vi tính đã rồi viết tiếp)

Bút tè nói...

Bắt chước "cảm on" Hồ như
Nguyện lòng dứt áo giã từ chi bô*
Tò mò muốn hỏi:đi mô?
Cho ta theo với có bồ co bich*.
( * bộ/bịch)

H G nói...

Lâu lâu chửa thấy ai vào
Hay là nhân lúc em chào , anh thua
Bò ngang thì vẫn là cua
Leo cây hái dọc , canh chua cá mè
Biết ăn rau đắng , mắm me
Mới thương trái ớt đỏ hoe chờ dằm
Rượu nồng ai rót mà tăm
Câu thơ bỏ dở , trăng rằm lửng lơ ...
Tình ai chín cả mười chờ
Dẫu lìa ngó biếc mà tơ vẫn lòng ...

Hồ Như Nguyện nói...

@HG:Tuần tới sẽ ghé Hà Thành,
Có duyên trái đất xoay quanh vòng tròn.

Hoàng Giang nói...

Em ra tý cỏn còn con
Các anh mừng đón , khỏi mòn mỏi trông
Anh Thanh Sơn mỏi mòn lòng
cũng là trái đât xoay vòng cỏn con .

Hoàng Giang nói...

HNN :
nói mà chẳng thấy em ra
Hay là nuốt mất cùng ba chén rườu*

"*" : rượu .

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Chuyện thơ thì vưỡn sớm chiều chuyện thơ

Hồ Như Nguyện nói...

@HG:Rằng ra là sẽ có ra,
Gặp hay không gặp,mới là cơ duyên