Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Ảnh họp mặt K3 Trỗi lần đầu tiên.



Chỉ còn gần tuần nữa là chúng ta lại được tụ họp trong buổi gặp mặt thường niên của các cựu học sinh khóa 3 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên, lần thường niên này có những điểm đặc biệt riêng:
Họp mặt K3 toàn quốc tại Đà Nẵng-thành phố thủ phủ vùng quê anh Trỗi; vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ của K3; với số người hưởng ứng tham dự đông nhất, dù phần lớn trong số đó phải di chuyển từ xa đến.

Gần đến ngày gặp mặt, nhớ và nghĩ nhiều đến thời Trỗi xưa, lần giở lại những kỷ niệm… và rồi dừng ở những tư liệu của buổi họp mặt cựu học sinh K3 tổ chức lần đầu tiên vào ngày 02/8/1987, tại sân vườn nhà bác Nguyễn Chí Thanh (số 34b – phố Lý Nam Đế - Thủ đô Hà Nội).
Danh sách lúc đó chỉ thống kê được 175 bạn (xếp thứ tự theo abc: số 1-Phan Phương Anh -:- số 175-Võ Song Yên).
Lúc đó chưa có Ban liên lạc được bầu, chỉ là sự tự phát của mấy bạn (thường hay giao lưu hoặc sống quanh Thành Hoàng Diệu), nên tự lập ra Ban trù bị tổ chức để triển khai công tác chuẩn bị.

Ai cũng biết thời đó còn khó khăn lắm, chưa có điện thoại di động, đi lại còn xen kẽ giữa xe đạp-xe máy, cũng không có điều kiện vật chất và dịch vụ bảo đảm đầy đủ, phong phú như bây giờ, tiền thì lại ít ... nên hầu như muốn làm cái gì cũng khó!
Khó khăn, nên trong bản triệu tập họp mặt lúc đó ghi: …“Mỗi bạn về dự tùy theo khả năng sẽ đóng góp cho Ban trù bị tổ chức, mức tối đa là 500 đồng/người…” (điều này phản ảnh khó khăn thời sự). Cho đến buổi họp mặt lần thứ 2 (tổ chức ngày 07/8/1988 tại Hội trường Báo QĐND - 3 Lý Nam Đế-Hà Nội), thì mức đóng góp là 2.000đ/người.
Do tài chính hạn hẹp nên nhiều hạng mục anh chị em ta phải tự lo làm lấy cho đỡ chi phí:
Để có lạc uống bia, ta tự rang lấy! và vì nhiều lạc nên Dũng cận phải tìm cát mang đến cho nhà tôi rang (cát cũng khó).
Để có một bó hoa lớn và một số hoa lẻ (cắm chông cho các bàn) vừa tươi vừa rẻ, có mấy bạn mò ra tận vùng trồng hoa ngoại ô mua (không nhớ là ai đã đi – chắc họ cũng muốn kết hợp đi hít thở không khí trong lành với bạn thân!).
Bà xã tôi cùng Kim Thành phải mua trứng-bột-đường-bơ-sữa-cacao… về cặm cụi thâu đêm làm hơn chục cái bánh ga-tô to (một thực đơn trọng tâm của buổi họp).
Cặp Việt Bắc-Thanh Hà bận rộn vì lo khoản địa điểm sân vườn, mượn dù Không quân treo lên che phòng khi mưa nắng, lo cốc chén-bát cắm hoa, lo giao nhận-kê xếp bàn ghế… (dù đã huy động một số bạn đến phụ giúp nhưng vẫn vất vả!).
Họa sỹ Thái Chi chịu trách nhiệm vẽ 2 áp-phích A0 dán trên tường (không có băng-ron, khẩu hiệu), trang trí sơ sài chả có gì, may mà quang cảnh cây cối trong vườn  nhà 34b tương đối đẹp, tạo nên được một nền phông tự nhiên phù hợp.
Tôi còn lo liên hệ với hiệu ảnh của TCHC ở phố Cửa Đông cho người đến chụp (cặp nhiếp ảnh gia Ngọc Hà-Ngọc Định chưa được phát lộ).
Một số bạn theo danh sách phân công, lo đi tìm gặp các thầy cô, các bạn K3 để mời tham dự (lúc đó tìm gặp được cũng tốn thời gian-công sức lắm!)…
Còn bây giờ, để làm những điều kể trên…. chuyện vặt!
Công việc chuẩn bị của lần họp đầu tiên nói lại như vậy chỉ dựa vào trí nhớ, nhưng của lần họp thứ 2 thì may mắn còn bản viết phân công cụ thể:

…    “a-Công tác tổ chức:
 -Nguyễn Tiến Dũng: Chuẩn bị phát biểu trước anh em.
 -Đinh Thắng Lợi: Chuẩn bị thông báo họp mặt, giấy mời cá nhân; chọn giao cụm đầu mối, phân công nhiệm vụ; kiểm tra đôn đốc thực hiện.
 -Cao Long Tỉnh: Tổ chức nhân lực phục vụ kê xếp-trang trí-dọn dẹp.

        b-Công tác bảo đảm vật chất:
-Bùi Quang Vinh:    10 bàn + 100 ghế; 50-60 lít bia (x 600đ).
-NguyễnThái Chi:    Khẩu hiệu-áp phích, trang trí, trình bày ảnh.
-Lê Việt Bắc:  Dù che (lúc đầu vẫn dự kiến làm tại sân vườn nhà 34b LNĐ ).
-Nguyễn Ngọc Định: Máy ảnh + 2 cuộn phim; chụp ảnh.
-Nguyễn Thanh Hà: 100 cốc lớn; 50 quả chanh (x 80đ); 2Kg đường (x 1.500đ).
-Nguyễn Tiến Dũng:  3Kg kẹo (x 2.000đ); 4Kg lạc (x 1.600đ); 3Kg hạt bí (x 3.000đ)
-Hoàng Quang Linh:  0,3Kg chè (x 4.000đ); 3 tút thuốc (x 6.000đ).
-Nguyễn Kim Thành: 10 lọ hoa + hoa; 40 cốc lớn.
-Nguyễn Cương:        Ấm + chén uống chè.
   Còn nữa:  Mọi người làm đá đem đến góp...” ...

Kể như vậy có vẻ tẩn mẩn, lặt nhặt nhưng là muốn để mọi người nhớ lại một chút về sự khó khăn-thiếu thốn, cũng như sự cố gắng của anh chị em ta thời đó.

Buổi họp mặt lần đầu tiên của K3 Trỗi diễn ra trong buổi sáng Chủ nhật, theo đúng chương trình dự định và có kết quả tốt. Có khoảng 90 người tham dự gồm: 72-73 bạn K3; 9-10 trẻ em; 8 thầy giáo (bác Quỳnh, thầy Bính, thầy Lương, thầy Vọng, thầy Lực, thầy Phan, thầy Manh, thay Hien …..). Cũng từ đây, anh em thống nhất lập Ban Tổ chức (vẫn chưa lập Ban liên lạc) gồm: Liên, Dũng, Bắc, Vinh, Linh, Tỉnh, Cương, Thái, Kim Thành, Thanh Hà và tôi; cũng thống nhất thời gian tổ chức gặp mặt các lần sau là vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 8 hàng năm.  

Tại buổi gặp mặt đầu tiên này, thợ ảnh chụp được mấy kiểu chung cho cả hội (vất vả lắm mới sắp xếp bố cục được như vậy) và mấy kiểu theo từng B. Mọi người trong buổi gặp đó hầu như luôn ở trạng thái hân hoan, vui vẻ… (cứ nhìn vẻ mặt anh chị em trong các tấm ảnh chụp chung thì biết!), và cũng hơi nói nhiều-nghe ít!
Tôi may mắn còn lưu giữ lại được một số tấm ảnh trên, nhân lần vào Đà Nẵng họp mặt K3 này sẽ đem nó ra chia sẻ với các bạn!
Tôi nghĩ những tấm ảnh này sẽ đem lại niềm vui, sự thích thú cho mọi người! Mọi người sẽ quý nó, trân trọng nó vì là ảnh đen trắng, mộc và thật, hơn nữa vì đã là kỷ niệm của 26 năm về trước (một quãng tương đối xa). Cũng thật ý nghĩa khi ta xem lại nó trong lễ họp mặt kỉ niệm 45 năm ngày nhập ngũ của K3-ngày 01/8/1968, tại ngay thành phố Đà Nẵng này-vùng đất quê anh Trỗi…
Và cũng sẽ có cả nỗi buồn xen vào, khi ta nhìn thấy những gương mặt tươi trẻ trong ảnh của một số bạn, mà sau đó, trong khoảng thời gian 26 năm tiếp theo, các bạn ấy đã mãi rời xa …

Ghi vài dòng lưu bút, xếp lại những tấm ảnh kỷ niệm, đợi ngày vào Đà Nẵng gặp những người bạn cũ thuở niên thiếu đã từng cùng xa nhà, chịu gian khó và sống tình cảm ./.                   
                      Đinh Thắng Lợi - K3 Trỗi.


9 nhận xét:

THANH HAI K3 nói...

Vừa đọc xong bài viết của Lợi.Bài viết rất có ý nghĩa trong dịp này.Mà sao cậu nhớ giỏi thế,từng chi tiết rất cụ thể.Chắc đơt đó không có mình tham dự.
Sao không chèn ảnh vào cho sinh động?

AMk3 nói...

Chào mừng Lợi tham gia viết bài ở K3. Năm 87, tui đã ở SG lần đầu tiên K3 SG gặp mặt được tổ chức ở nhà Đ Hiền. Khi đó Việt Hùng tuyên bố tặng mỗi người tham dự bữa đó một tấm hình màu, chụp chung tất cả. Không biết ai còn có tấm hình đó không, chắc V Hùng còn, hy vọng cũng sẽ được xem lại ở Đà Nẵng.

Unknown nói...

Chào Thanh Hải! Ảnh sẽ pots sau khi ở ĐN về để đảm bảo sự hấp dẫn của ảnh thật sẽ mang vào đó! Sẽ tặng Hải vì cậu xứng đáng dù không có mặt!

Chào Trần Anh Minh! Buổi đó triệu tập K3 TQ nhưng chỉ có mấy mống K3 MN ra được. Kể cả mấy K3 MB còn đang ở đơn vị cũng không về hết được! Cảm ơn đã giúp đỡ đăng bài! Hẹn gặp nhau ở Star Hotel!

TrunDC nói...

Lợi ơi bật mí xem có tớ trong ảnh năm đó không nhé. Tớ nhớ rằng đã có 1 lần tớ dự họp mặt lớp ở nhà VB-TH.

Unknown nói...

Chào Văn Trung-người bạn da màu có nốt ruồi ở đuôi mắt! Có cái mặt và cả thân hình "thon nhỏ" (so với bây giờ) của cậu ở đó đấy!

Tualinh nói...

Đinh Th.Lợi ơi, bài của cậu cảm động lắm!

thaichi nói...

thaischi xin đưa ảnh lên vì anh em mong được nhìn và nhớ lại khung cảnh xưa-Ai cũng rất phông độ...Nhớ còn chụp mồi trung đội 1 tâm tìm mỏi mắt không đủ-Ban nào còn giữ đăng lên mạng để Dàn dưng bộ kỷ yeesus cho đủ,Lơi còn nhớ các kỳ họp sau ỏ đâu? Viết tiếp nhé

Unknown nói...

Tớ đã nói để khi họp xong ở ĐN mới post ảnh lên mà... Ok! Thế cũng được! Cảm ơn Thái Chi đã làm hộ trước nhé! Mình đỡ phải pots ảnh vậy. Tớ cũng đã xem "Bộ kỷ yếu TC làm rồi. Được đấy! Theo thời gian sẽ hoàn cginhr-hoàn thiện thêm TC nhé.

Hoàng Giang nói...


Theo tôi được biết , anh Thanh Kỳ còn lưu ảnh tất cả các năm hội họp của K3 MB từ trước dến nay . Đề nghị BLL động viên anh TK đăng lên mạng để BLL tổng hợp vào kỷ yếu cho thêm phần phong phú !